Bình Hưng

Sắp tới bọn mình đi Ninh Thuận .rất là đau đầu trong khâu lên lịch trình luôn. ( bọn mình tự đi xe máy).Các bạn tư vấn hộ mình với ạ :
Ngày 13/5 : 5h sáng xuất phát từ Đức Trọng (Lâm đồng ) -125km hơn 3 tiếng -> Cà Ná -> cầu tàu Thương Diêm -> Mũi Dinh .>
Về Ninh Chữ thuê Ksan. ->đi Trùng Sơn Cổ Tự (cách Ninh Chữ 2 km), đồng cừu An Hòa =>. về ksan nghỉ
Ngày 14/5 ,sáng dậy sớm ngắm bình minh,đi Hang Rái , vườn nho , lên vịnh Vĩnh Hy -> bến tàu ra đảo Bình Hưng -> nghỉ ở đảo Bình Hưng 1 đêm
15/5 đi chơi đến trưa -> ( chiều về Vĩnh Hy nghỉ 1 đêm Sáng 16/5 về lại Đtrong) hoặc về thằng luôn Đức Trọng quốc lộ 27B
Cá bạn tư vấn hộ mình là chừng ấy thời gian mình sắp xếp như vậy hợp lý chưa, có đủ ko ? và có ksan nào tốt , giá cả hợp lý, chỗ ăn uống ngon bổ rẻ tư vấn dùm mình với ạ . Mình cám ơn ạ xem tiếp
Nhà mình có ai đã đi đảo Bình Hưng chưa vậy.cho mình xin ít review nhé xem tiếp
Mình dự định đi Bình Hưng ai cho mình xin chút ý kiến đi ạk xem tiếp
Các mem cho xin hướng dẫn cách đi Bình Hưng đi với ạ. Em định đi 2 ngày 1 đêm. Đi xe khách trong đêm, mà ko biết nên chọn chuyến mấy giờ thì phù hợp để tới thuyền ra đảo kịp ah. Em cám ơn mọi người.
xem tiếp
Chào mọi người cho em hỏi là đi Bình Hưng thì có mang xe máy qua đảo được k ạ. Em cám ơn mọi người
xem tiếp
Trên đây là những chia sẻ về chuyến đi của mình, hy vọng sẽ giúp các bạn có thêm được thông tin hữu ích cho chuyến đi của mình. Và mình cũng mong rằng nếu mọi người đến đây hãy giữ gìn vệ sinh biển đảo bởi Bình Hưng còn hoang sơ và đẹp lắm, không lưu lại gì ngoài dấu chân và không lấy đi gì ngoài những bức ảnh nhé. Chúc mọi người sẽ có chuyến đi thật là thú vị nhé!





xem tiếp
Review đảo Bình Hưng ( 7/12/2017)
Hi chào cả nhà.
Vừa rồi nhóm mình mới đi du hí ở đảo Bình Hưng về, nên hôm nay mình sẽ lên đây chia sẻ hết tất cả các kinh nghiệm cho cả nhà cùng biết nha.
8h sáng nhóm mình bắt đầu di chuyển từ trung tâm thành phố Nha Trang theo đường đi sân bay để đến với đảo Bình Hưng. Trên đường đi nhóm mình có đi ngang qua resort Sao Biển được mệnh danh là thiên đường sống ảo, nhưng vì thời gian không kịp nên không ghé được. Buồn
Di chuyển:
Hôm đấy nhóm mình có 5 người nên quyết định thuê xe tự lái thay vì chạy xe máy, vì trong nhóm mình có 1 bạn soái ca duy nhất biết lái xe. Phải nói rằng cung đường tuy có xa thật (khoảng 120km) nhưng bù lại cảnh 2 bên đường đẹp lắm lắm luôn. Cung đường này được mệnh danh đẹp nhất Việt Nam nhé, không đi là uổng phí cả một đời người. Đã thế đường đã đẹp lại ít người nên chạy xe thích lắm luôn.
Còn nếu bạn không muốn loay hoay đi tìm và đặt dịch vụ thì có thể book tour Bình Hưng trong ngày để tham quan. Mình biết có một công ty chuyên tổ chức tour Bình Hưng trong ngày do bà chị mình đã đi và giới thiệu, nhưng vì nhóm mình thích tự túc nên không quan tâm lắm. Còn bạn nào muốn đặt tour thì có thể liên hệ qua số điện thoại: 0963983040 để được tư vấn nha.
Hoặc nếu bạn muốn đi tự túc thì có thể thuê xe máy khoảng 80k/ngày. Liên hệ số : 0977199917 để được giao xe tận nơi. Anh ấy tên Thành nói chuyện vừa dễ thương, lại đẹp trai, tư vấn thì nhiệt tình “các kiểu con đà điểu” nên nhóm mình quyết định thuê xe ô tô thay vì đi xe máy.
Đến nơi nhóm mình phải mua vé vào cổng Bình Hưng hết 20k/người. Sau đó gửi xe bên bờ và đi tàu qua (nếu ăn ở nhà bè nào thì bè đấy đón và không mất phí đi tàu). Ở đấy có cả nhà chờ tàu nên không sợ nắng, đứng chờ khoảng 5 phút là có tàu chỉ cần trước đó nói là ăn trưa ở nhà bè nào là người dân ở đấy sẽ tự động liên hệ giúp mình.
Nhóm mình ăn trưa ở nhà bè Hồng Nhàn .Ở trên bè có có rất nhiều hải sản tươi sống được nuôi trực tiếp dưới lồng bè, giá cả cũng không quá đắt chỉ khoảng 1tr2/1kg tôm hùm, 450k/1kg mực… Hôm đấy nhóm mình ăn tẹt tèn ten mà hết có hơn 1tr, ăn xong đứa nào cũng ôm bụng thở vì quá no.
Ngoài ra đến đây còn được “chiêm ngưỡng” 2 em cá Mú “khổng Lồ”, một em nặng 60kg và em nữa nặng tới 90kg. Hỏi ra thì biết 2 em này là “cục cưng” của nhà chủ đấy ạ, thế nên dù có bao nhiêu khách hỏi mua cũng không chịu bán.
Chiều khoảng 2h nhóm mình bắt đầu đi lên đảo để tham quan. Vì đường rất xa và phải lên dốc nhiều nên nhóm mình quyết định thuê xe điện để đi tham quan quanh đảo chỉ với 25k/người.
Điểm đến đầu tiên là Hải Đăng Hòn Chút, vé vào cổng hết 10k/người. Đứng ở nơi cao nhất của ngọn Hải Đăng có thể nhìn hết toàn cảnh đảo Bình Hưng, Bình Ba và một vùng rộng lớn của biển Đông. Túm cái váy lại là đẹp vô cùng. Nhưng gió ở trên này rất mạnh, nên cả nhà có ai đến đây nên cẩn thận nha. Ngoài ra nếu ai sợ độ cao không dám leo lên ngọn Hải Đăng thì có thể đứng dưới để chụp hình cũng đẹp không kém.
Sau đó nhóm mình tiếp tục di chuyển lên chùa Long Hưng. Ngôi chùa này rất cao, để tham quan hết chắc sẽ không tránh khỏi việc “đến cả thở cũng thấy mệt” nhưng nghe bảo ngôi chùa này rất thiêng nên nhóm mình ráng lê lết lên để tham quan. Lên tới nơi thì cảm thấy đúng là không uổng công chút nào.
Trên quãng đường đi từ ngọn Hải Đăng qua chùa nếu cả nhà muốn thì có thể ghé thăm bãi trứng nha, ở đây có một bãi đá với hình thù những quả trứng khổng lồ trông rất đáng yêu. Vì đường đi xuống hơi khó khăn kèm theo nắng 37 độ nên hôm đấy nhóm mình không ai ghé để rồi về tới nhà ngồi tiếc :((
Tham quan quanh đảo xong cũng mất 1h30, lúc đó trời cũng bớt nắng nên cả nhóm quay lại nhà bè để tàu chở đến Bãi Tiên tắm biển. Bãi biển ở đây rất đẹp, nước trong vắt, cát mịn không có đá nên tha hồ bung lụa. Có một chút bất tiện là chỗ thay đồ hơi xa nên mình khuyên cả nhà nên thay đồ bơi ở trên nhà bè sau đấy đi tàu đến bãi tắm luôn. Tắm xong thì lên bãi Kinh để tắm lại nước ngọt (Miễn phí).
Ở đây có dịch vụ lặn ngắm san hô chỉ khoảng 50k đến 70k thôi. Nghe bảo san hô ở đây đẹp hơn ở Hòn Mun luôn. Nhưng vì hôm đấy biển động nên nhóm mình không thể đi lặn ngắm san hô được. Tiếc lắm luôn, hứa hẹn nhất định phải quay trở lại lần 2
Tiếp đến nhóm mình chạy vào cả vườn nho Ninh Thuận để tham quan. Nho ở đây rẻ và ngon, giá cả chỉ khoảng 30k đến 40k/1kg đảm bảo không có thuốc trừ sâu nhé. Nhưng cái đội quân nhà mình ăn thì ít mà chụp choẹt thì nhiều thế nên chỉ lo đi Selfie cùng với mấy chùm nho thôi.
Khoảng hơn 4h chiều nhóm mình quay trở về lại Nha Trang. Muốn ở lại chơi thêm nhưng không có thời gian. Hứa dịp sau sẽ quay trở lại quậy tới bến luôn.
Cả nhà ai chưa đi cần kinh nghiệm thì cứ ib mình sẽ tư vấn nha.
xem tiếp
Mình có dự định đi Bình Hưng vào 2 ngày 15,16/4.
Do đi Bình Hưng phải di chuyển giữa các nơi bằng cano, sau một hồi tham khảo các bạn trong group thì mình quyết định mua tour Bình Hưng cho tiện. Nhưng mình chỉ có 1 mình, mà các tour t hỏi ngày đó k có đoàn, mỗi tour tối thiểu 2 người nên mình đăng bài này để tìm bạn đồng hành, bạn nào ngày đó cũng có dự định đi Bình Hưng thì mình cùng đi cho đủ tour, nhóm tầm 4-5 người là đẹp.
Bạn nào có chung dự định thì comment hoặc inb nhé. Mình trao đổi trực tiếp.

xem tiếp
Review chi tiết Hà Nội - Nha Trang - Quy Nhơn 5n4đ
DAY 1: HÀ NỘI - TP. NHA TRANG
Sáng : Mình bay chuyến 8h. Di chuyển bằng xe bus ra sân bay Nội Bài làm thủ tục để lên máy bay đến Cam Ranh – Nha Trang, di chuyển về homestay trung tâm thành phố nhận phòng nghỉ ngơi. Mình book trên Traveloka Holi Eighteen’s House Nha Trang ( 150k/1 đêm )
Chiều : Các b có thể có 2 lựa chọn :
- Phương án 1 : Vinpearl Land thiên đường du lịch nghỉ dưỡng khi đến với Nha Trang với nhiều các hoạt động như : khu vui chơi cảm giác mạnh, khu vui chơi hiện đại trong nhà, các chương trình biểu diễn nghệ thuật, lễ hội hoa, vườn động vật, ẩm thực, phim, khu vui chơi dưới biển…( giá 880k/1 người lớn )
- Phương án 2 : Tham quan tháp bà ponagar với kiến trúc độc đáo, có giá trị văn hóa lịch sử của người Chăm. Ngoài ra du khách sẽ được thưởng thức những điệu múa truyền thống của người Chăm Pa và trải nghiệm dịch vũ tắm bùn độc đáo mới lạ tại khu du lịch suối khoáng nóng tháp bà ( giá 250k )
Tối : Ăn uống, dạo biển, chợ đêm mua sắm
NGÀY 2: BIỂN ĐẢO NHA TRANG - QUY NHƠN
Sáng: Ăn sáng sau đó check out, gửi đồ tại lễ tân, chỉ chuẩn bị những đồ cần thiết như kem chống nắng, đồ bơi, áo chống năng, mũ....
- Các b có 2 lựa chọn :
+ Phương án 1: Tour 4 đảo nhỏ trong vịnh Nha Trang, thả mình vào những bờ biển xanh mát đầy nắng, khám phá những hòn đảo nhỏ xinh đẹp của Vịnh Nha Trang (Hòn Mun, hòn một, Hòn tằm, hòn miễu )
- 8h xe bên tour sẽ đợi đón tại homestay và di chuyển ra cảng lên cano tham quan các đảo :
- Đi cano tham quan, tắm biển, vui chơi các trò chơi trên biển, lặn ngắm san hô, tắm nắng, chèo thuyền kayak, bar nhạc sôi động cuốn hút, thử cảm giác chơi golf môn thể thao quý tộc. thưởng thức các món ẩm thực địa phương. ( đã bao gồm ăn uống, và phương tiện đưa đón, giá 690k )
+ Phương án 2: Tham quan đảo Bình Hưng hoặc Bình Ba, đảo có rất nhiều bãi biển đẹp, hải sản biển vô cùng phong phú, tươi sống, đặc biệt là tôm hùm, người dân hiền hòa, hiếu khách
- 16h về đất liền, xe đưa về khách sạn, mình deal đc tắm rửa và nghỉ ngơi 2 tiếng trước khi đi ăn uống sớm
Tối: 20h di chuyển lên xe khách giường nằm di chuyển lên tp Quy Nhơn ( giá 270k )
- Khoảng 1h30 đến nơi, mình thuê taxi về homestay Lan Anh ( 150k/1 đêm ), nằm ở trung tâm và đc decor khá đẹp mắt
NGÀY 3: THIÊN ĐƯỜNG BIỂN ĐẢO KỲ CO, EO GIÓ
- 8h: thuê xe máy tại homestay ( 100k/1 ngày ), ăn sáng và lên đường di chuyển đến Kỳ Co, cách trung tâm tp 25km, vượt qua cầu Thị Nại - cây cầu vượt biển dài nhất Việt Nam, đi thêm khoảng hơn 10km nữa sẽ tới khu du lịch Kỳ Co
- 9h15: Di chuyển lên cano qua bãi tắm Kỳ Co biển xanh, cát trắng, nắng vàng cảnh sắc thiên nhiên vô cùng đẹp, quý khách tham quan, chụp ảnh, tắm nắng, lặn ngắm san hô,…ở đây tour ghép rất nhiều, b tha hồ lựa chọn ( tour cano 250k )
- 12h: Ăn trưa tại đây với các món hải sản tươi sống được người dân đánh bắt và chế biến tại chỗ vô cùng thơm ngon và tươi sống. Sau khi dùng bữa quý khách sẽ nghỉ trưa thư giãn trên những chiếc võng đu đưa hóng gió, vừa nhâm nhi ngụm nước dừa mát dượi ngắm nắng biển
- 14h: Lên cano trở lại đất liền và tham quan Eo Gió, mang trong mình nét hoang sơ với eo biển xanh hút gió, bao quanh là những dãy núi cao với nhiều hình thù lạ mắt
- 16h: Quay lại homestay, tắm rửa nghỉ ngơi
- 19h: Ăn tối, tham quan thành phố hoặc bằng xe điện, mua sắm, khám phá thành phố tự do trước khi về nghỉ ngơi
DAY 4: THĂM QUAN QUY NHƠN
Sáng: 7h30: Check out, gửi đồ,ăn sáng sau đó bắt đầu hành trình :
- Nhà thờ Mằng Lăng Một kiến trúc Pháp Cổ Nơi lưu giữ cuốn sách chữ Quốc ngữ đầu tiên
- Cầu Gỗ Ông Cọp : cây cầu gỗ dài nhất Việt Nam, Theo lời kể của người dân nơi đây cứ vào mùa mưa bão là cầu bị cuốn trôi, sau đó người ta lại dựng lên chiếc cầu khác, cứ thế lặp đi lặp lại nhiều năm
- Hải đăng Gành Đèn một trong 79 ngọn hải đăng Việt Nam để lại nhiều ấn tượng trong lòng du khách nhất. Với vẻ đẹp hoang sơ mà trữ tình, đứng từ nơi đây ngắm nhìn cảnh biển Phú Yên bao la, thơ mộng
- Gành đá đĩa : nằm ngay sát Gành Đèn, được tạo ra bởi sự phun trào của dòng dung nham cực nóng bị co lại khi gặp nhiệt lạnh của nước biển, hình thành nên những phiến đá kỳ thú đặc sắc. Trên thế giới chỉ có 4 ghềnh đá đĩa cũng có cấu trúc tương tự như Gành Đá Đĩa ở Phú Yên
- Ăn trưa, nghỉ ngơi tại Đầm Ô Loan, là đầm nước lợ, dưới chân đèo Quán Tuấn với các món hải sản tươi sống, đặc biệt là món sò huyết đặc sản của vùng này.
- Thăm Bãi Xép sở hữu một bãi cát vàng rực rỡ ôm trọn lấy làn nước xanh màu ngọc bích trong vắt. Nhón từng bước chân nhẹ nhàng xuống biển, bạn sẽ cảm nhận được nguồn nước trong trẻo, mát lạnh tưởng như đang ở một hồ nước đá, xua tan đi sự nóng nực và và biết bao căng thẳng, mệt mỏi, là phim trường của Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh
- 16h Về lại homestay trả xe lấy đồ và đón xe Sao Limousine ( 110k/ đêm ), đặt vé 02573666789
- 17h: Lên xe di chuyển đến tp. Tuy Hòa, mình ở Bon homestay ( 130k/1 đêm )
DAY 5: NGẮM BÌNH MINH MŨI ĐIỆN - HÀ NỘI
- 4h: Thuê xe tại homestay và di chuyển đến Mũi Điện, nơi đón ánh bình minh đầu tiên trên lãnh thổ Việt Nam, trời tối om như mực phải dậy sớm , mệt mỏi nhưng lòng háo hức để ngắm trọn khi mặt trời dần ló rạng từ phía chân trời, những ánh nắng đầu tiên bắt đầu chiếu xuống mặt đất, cảm giác nghẹn ngào khó tả, bao mệt mỏi muộn phiền tan biết nhường chỗ cho sự phấn khích tự hào
- Hải Đăng Đại Lãnh Ngọn hải đăng này vốn khi xưa được người Pháp xây dựng từ những năm cuối thế kỉ 19, còn có tên gọi khác là hải đăng Đại Lãnh, leo lên ngọn hải đăng phóng tầm mắt ngắm biển núi, mây trời xen lẫn những tia nắng đầu tiên hòa quyện lại với nhau tạo lên bức tranh hùng vĩ đẹp vô cùng
- Tham quan Bãi biển Bãi Môn ngay sát dưới chân núi từ lâu đã là điểm du lịch yêu thích của bất cứ ai mỗi lần đến thăm nơi đây bởi sự yên tĩnh, thanh vắng mà nó mang lại. Bờ biển rộng rãi, bãi cát trải dài, nằm phơi mình dưới ánh nắng cùng những con sóng từ đại dương xanh mát, mang theo cơn gió thoảng chút mùi vị tươi mát của biển cả.
- Ghé thăm khu di tích Tàu không số Vũng Rô. Vịnh Vũng Rô một trong những vịnh đẹp nổi tiếng của khu vực ven biển Miền Trung, nằm tiếp giáp với Vịnh Vân Phong, nơi cập bến của những chuyến tàu không số với huyền thoại đường Hồ Chí Minh trên biển. Ăn uống
- Tháp Bánh Ít – cụm tháp chăm ngự trên một đỉnh đồi cao, ngắm nhìn xuống hai nhánh con sông Kôn thơ mộng. Tiếp tục xuống dưới chân Tháp là Tu Viện Nguyên Thiều – nơi đào tạo các tăng ni phật tử các tỉnh Miền Trung – Tây Nguyên.
- Trả xe tại homestay, nhận đồ và di chuyển ra sân bay Phú Cát về lại Hà Nội kết thúc hành trình

xem tiếp

Team của em đang có dự định đi đảo Bình Hưng 3N2Đ vào tháng 4 này. Cả nhà có thể review cho em chỗ ở, phương tiện đi lại, lịch trình và những món ăn tại đây không ạ??? Em xin cảm ơn ạ. xem tiếp
Ngày 3 : Đảo Bình Hưng.
Do một chuyện không mong muốn xảy ra , nên buổi sáng mình phải về lại Phan Rang, rồi chạy ngược ra lại Vĩnh Hy rồi mới đi Bình Hưng.
Từ Vĩnh Hy đến Bãi Kinh, sẽ lần lượt đi ngang rất nhiều Bãi đẹp, như Bãi Thùng, Bãi Chuối,...
Đến Bãi Kinh, gửi xe 5k, mua vé 30k/ người. Đi bộ ra bến tàu, đi tàu ra đảo, giá 10k/ người. Đảo Bình Hưng cách bãi Kinh hơn 800m, rất gần.
Hơn 11h đến Đảo, mình lập tức leo lên xe điện chở lên Hải Đăng Hòn Chút tham quan, giá 20k/ người.
Sau đó, xuống quán ăn uống. Giá cả hải sản ở đây rất rẻ. Người dân nhiệt tình, vui vẻ, chất phát.
Do đi hai đứa, bọn mình ghép thêm với hai bạn khác, thuê nguyên thuyền của Chú Sáng Ra tham quan. Giá 1trịu/4 người. Nếu các bạn đi theo nhóm đông, thì thường 100k/ người.
Sđt của Chú : 01255.196.090 - 01278.190.419
15h, Chú chở cả bọn tham quan một vòng quanh Đảo, ngang qua các Bãi Cây Me, Hòn Sam, Bãi Đá Trứng,...Sau đó, dừng ở Bãi Nước Ngọt, Bãi Chà Là, để cả bọn xuống tham quan, chụp hình. Chú chạy ngang qua Bãi BìnhTiên, gần đến Bãi Bóng, rồi về ngang qua một số Bãi khác như Bãi Nước Đổ, ... và ghé lại Bãi Kinh cho cả bọn đi về. . Kết thúc lúc hơn 17h. Chú rất hướng dẫn nhiệt tình, vui vẻ, thân thiệt.
Các Bãi ở đây rất sạch, nước trong veo, xanh ngắt, nhìn được tận đáy. Rất tuyệt vời. Ngày mình đi trời không nắng, nên trời chỉ toàn mây trắng, nên hơi tiếc.
Đến Bãi Kinh,lấy xe chạy về Phan Rang.
Các bạn nên đến Đảo và tham qua các Bãi vào buổi sáng, khi ấy, thời gian sẽ thoải mái hơn, nước cũng trong xanh hơn.
Ngày 4 : Phan Rang - Bình Thuận.
Sáng ra chợ Phan Rang , sau đó đón xe về nhà. Kết thúc chuyến đi. xem tiếp
Đảo Bình Hưng thuộc Tứ Bình là một trong những hòn đảo hoang sơ và đẹp nhất hiện nay. Đến với Bình Hưng bạn sẽ không khỏi reo lên bất ngờ và thích thú với những bãi cát dài trắng xóa, làn nước trong xanh và hơn nữa là có cơ hội thiên nhiên vô cùng phong phú, đa dạng. Mình có dịp đi Bình Hưng vào khoảng đầu tháng 7, mình chọn nơi đây vì vẻ mộc mạc, giản dị của nó khiến mình cảm thấy thư giãn và yên bình. Mình sẽ điểm qua một số bãi biển đẹp ở đây nhé:
1. Bãi Chuối
Bãi được bao phủ bởi dải cát trắng mịn kéo dài quanh bãi, màu sắc cũng là một điểm độc đáo ở Bãi Chuối. Thay vì màu xanh biển đậm như các nơi khác thì nơi đây đặc trưng bởi màu XANH CHUỐI hấp dẫn sự tò mò của du khách đến tham quan. Mùa này đi biển rất thích hợp vì biển khá lặng, nước trong veo có thể nhìn thấy tận đáy. Còn một điểm đặc biệt nữa bãi Chuối có hình thù vòng cung ôm trọn lấy đảo, tuy nhiên nước hơi sâu nên bạn phải thật cẩn thận khi bơi ở khu vực này.
2. Bãi Kinh
Đây là bãi tắm khá truyền thống của khách du lịch khi đặt chân lên đảo, vì bãi tắm lớn có sức chứa được nhiều người nên luôn là lựa chọn đầu tiên của du khách. Tuy bãi biển không quá dài nhưng cung đường lại rất đẹp, nước xanh như màu của bầu trời, ánh nắng dịu nhẹ như mang hương vị biển cả từ khơi xa vào. Bãi Kinh phù hợp cho các hoạt động vui chơi trên biển, team building, picnic gia đình.
3. Bãi Đá Trứng
Thích mắt với hình thù kì lạ của những hòn đá ở bãi Trứng như món quà quý báu do mẹ thiên nhiên ban tặng cho vùng đấy nơi đây. Khác biệt so với các bãi khác, bãi Đá Trứng chỉ toàn là đá thôi nên các bạn không nên xuống tắm vì khá nguy hiểm. Đá ở đây khá to như trứng khủng long vậy, tròn và nhẵn bóng trông rất đẹp. Đường mòn đi xuống là núi và các hầm trú ngụ của các chiến sĩ thời xa xưa dùng để chắn bóng kẻ thù, bạn có thể thấy rõ những vết tích của một thời chiến tranh oanh liệt. Do cũng khá gần ngọn Hải Đăng, nên thường du khách sẽ đến thăm ngọn Hải Đăng sau đó thì tiện đường ghé thăm bãi Đá Trứng luôn.
4. Bãi Bà Bóng Bình Tiên
Một trong những bãi biển để tắm đẹp nhất trong khu vực đảo Bình Hưng, được dự đoán là đối thủ nặng kí có thể “soán ngôi” Bình Ba. Bãi Bà Bóng đặc trưng bởi màu nước trong xanh “sạch” nhất, gần như bạn có thể cảm nhận hương vị biển chân thật nhất khi vừa đặt chân xuống bãi. Không khí trong lành và gió biển mát mẻ sẽ khiến bạn chìm đắm trong cảm giác thư giãn tuyệt đối.
Một số hình ảnh ở Bãi Bình Tiên bạn có thể xem qua.
5. Bãi Chà Là
Đây là một bãi biển rất sạch và đẹp, có thể nói đây là bãi biển đẹp nhất ở Bình Hưng. Bãi khá vắng người nên cảm giác ngâm mình trong nước hết sức thoải mái, thư giãn tuyệt đối. Biển cũng không quá sâu, trẻ em chơi đùa vô tư mà không sợ bị ngạt nước. Bạn nào có con nhỏ có thể yên tâm để các em tắm thỏa thích nhé. Bạn nào bạo hơn có thể “tắm tiên” cũng được luôn, bãi cũng khá kín nên không sợ người ngoài vào. Chụp ảnh, tắm nắng thì thích thôi rồi.
6. Bãi Nước Ngọt
Bãi Nước Ngọt là một bãi tắm khá đặc biệt bởi địa hình đắc địa được bao quanh bởi núi đá, biển khá lặng lại không quá sâu, sinh vật biển cũng đa dạng và phong phú nên được nhiều khách du lịch lựa chọn làm bãi cắm trại qua đêm. Điều đặc biệt ở đây là phía bên trong có hang đá với dòng suối chảy róc rách, có một hồ nước ngọt ở giữa bãi. Hồ nước này phía trên lạnh nhưng nước dưới đáy hồ lại khá ấm do ảnh hưởng của địa chất khu vực nơi này, nếu tắm ở đây bạn sẽ thấy sảng khoái và thoải mái tinh thần như đi spa vậy.
7. Bãi Cây Me
Thêm một bãi tắm khác ở vị trí khá đẹp, với một mặt chắn gió còn mặt biển hướng nam gió thổi mát lộng luôn nhé. Nước trong xanh như nước hồ bơi nhân tạo ý, nhìn rất thích mắt mà sạch sẽ nữa. Bãi khá xa nhưng bù lại nước rất sạch, khá kín và mát mẻ nữa. Bạn có thể chụp ảnh sống ảo trên mỏm đá to ở giữa bãi, đây là nơi chụp hình khá lí tưởng cho các bạn yêu thích vẻ đẹp thiên nhiên.
8. Ngọn Hải Đăng Hòn Chút
Được ví như “linh hồn” của đảo Bình Hưng nên đây là địa điểm check-in của rất nhiều du khách tham quan đảo. Không chỉ bởi view cực đẹp mà không khí cũng trong lành và mát mẻ vô cùng. Ngọn Hải Đăng Hòn Chút là nguồn sáng dẫn lối, bảo vệ cư dân biển nên trở thành biểu tượng và niềm tự hào của người dân bản địa. Khi bạn đứng trên ngọn Hải Đăng bạn sẽ có tầm nhìn bao quát toàn cảnh rất đẹp, những ngọn núi với vách đá cheo leo được phủ một màu xanh của những tán cây rừng, hòa cùng màu biển khơi xanh biếc giống như thiên đường giữa đời thực.
Tóm gọn các bãi biển ở đảo Bình Hưng mình thấy khá trong xanh, sạch và đẹp nữa. Một phần do người dân trên đảo muốn giữ nguyên vẻ đẹp nguyên thủy vốn có của nó nên không tổ chức quá nhiều mô hình du lịch như resort, nghỉ dưỡng mà muốn du khách được hưởng trọn sự hoang sơ nơi này. Mình đến đây thông qua hướng dẫn viên là anh Bạch – một cư dân sống trên đảo, người dân đảo cũng khá nhiệt tình và hiếu khách. xem tiếp
***Cảm nhận của mình sau chuyến đi:
- Trước giờ mình không thích đi biển nhưng sau chuyến đi này mình thay đổi hoàn toàn suy nghĩ đó, ngày đầu tiên đến khi thấy nước biển xanh ngắt với từng đợt bọt sóng đập vào bờ làm mình xao xuyến kinh khủng.
- Tụi mình được chở đi bằng thuyền đến những bãi biển theo cảm nhận của mình là còn khá hoang sơ- mình lại khá thích điều đó, còn có lặn ngắm san hô nữa. Ngoài ra bọn mình còn được tham quan vườn nho, đồng cừu Suối Tiên, đi trên cung đường Vĩnh Hy- cung đường bờ biển đẹp cực.
-Về thức ăn: thì bọn mình ăn sáng ngày đầu tiên, ăn trưa và ăn tối trong gói tour bên anh Thời luôn, khá là vừa miệng. Buổi sáng ngày thứ 2 và 3 bọn mình ăn sáng tự túc, vì khách sạn ở gần chợ nên rất tiện luôn.
- Dịch vụ bên tour anh Thời rất là ok, hướng dẫn viên khá nhiệt tình, giờ giấc thì thoải mái cho bọn con gái bọn mình ^^. Thêm 1 điểm cộng nữa là dẫn tour của bọn mình là em trai anh Thời, còn khá trẻ và dễ thương lắm nhe .
Tổng chi phí:
-Vé xe: 560k/ng (khứ hồi)
-Giá tour+khách sạn: tầm 12.600k cho 6 người (trọn gói từ A->Z nha)
- Ăn sáng ngày 2+3 và ăn vặt : khoảng hơn 1000k/ 6ng
Dao động tầm: 2tr8/ người thôi ( vì bọn mình đi ngay Tết nên có phụ thụ tour và vé xe nên đắt hơn, nếu đi ngày thường thì sẽ rẻ hơn nữa nha, thêm nữa là bọn mình ăn vặt khá nhiều )
Đây là lần đầu tiên mình viết review nên câu chữ khá lủng củng mong mọi người bỏ qua, mình muốn chia sẻ lại chuyến đi mà theo mình là khá tuyệt vời đến với mọi người đang có dự định đi Bình Hưng thì không nên do dự, đảm bảo đi về là nhớ quài luôn ( như bọn mình nè). xem tiếp
Có bạn nào đi tự túc đảo Bình Hưng rồi thì chia sẻ ít kinh nghiệm cho mình với nhé, mình quan tâm chủ yếu là chổ ăn và phương tiện di chuyển
Cảm ơn nhé xem tiếp
E cần tìm tour bản địa Bình Hưng cho 2 người. Tour kiểu trải nghiệm là chính, k cần check in sống ảo, k đi vườn nho đồng cừu đền chùa... E xuống mbay lúc 19h40 19/6, nếu có bạn nào nhận đưa đón ra đảo/ ngủ nhà bè luôn thì càng tốt ạ. Cảm ơn admin đã duyệt bài.
xem tiếp
.
Đi đâu để không phí hoài tuổi trẻ .
BÌNH HƯNG TRIP
Ngày hôm nay, mình xin mạo mụi chia sẻ ít kinh nghiệm về chuyến đi Bình Hưng của nhóm cho những ai có ý định đến Bình Hưng nhưng đang trong qúa trình suy nghĩ nha.
Nói sơ về nhóm mình gồm 5 đứa con gái và tụi mình đi vào khoảng cuối tháng 07 ( 08h tối thứ sáu lên xe và về vào 4h sáng thứ 02 ) .
Tổng chi phí thiệt hại là 1 tr800 ( không bao gồm ăn uống ngoài tuor và mua quà về nhà nhé ) ..
Tiếp theo, mình xin chia sẻ những việc mà ai cũng thắc mắc.
Nên đi vào thời gian nào.
Lúc đầu nhóm cũng băn khoăn vì hiện tại Sài Gòn đang bão không biết ra đảo thời tiết thế nào ?. Các bạn hãy thoải mái đi, vì ngoài đó nắng đẹp lắm không có mưa bão gì đâu . hầu như tất cả các tháng trong năm.
Phương tiện di chuyển .
Tụi mình ở Sài Gòn nên có rát nhiều nhà xe để các bạn có thể đi như Phương Trang, Hạnh Caphe, Trà Lan Viên, Nhóm mình chọn Hạnh caphe xuất phát từ Phạm Ngũ Lão Quận 1 đi chuyến 10h đêm. Đến cây xăng Yến sào Khánh Hòa.( Nhớ nhắc bác Tài trước, hok là đi 1 phát tới Nha Trang à nghen )
Giá: 200k / 1 vé ( 1 chiều )
Chọn Tour hay Đi tự túc.
Đây có vẻ là điều đau đầu nhất của mọi người vì đảo rất nhỏ và Tour thì có rất nhiều.
Nhóm mình chọn đi tour của Lucky.( đi về mới thấy quyết định đúng đắn )
Đảo Bình Hưng không lớn lắm không phải nói là nhỏ nhưng tại sao lại chọn đi tour. Vì đi tự túc bạn phải chuẩn bị nhiều thứ và nhiều khi lại không như ý.
Điều bất tiện nhất là trên đảo, di chuyển chủ yếu giữa các bãi bằng tàu nên khi tự túc bạn phải chủ động liên hệ với các tàu để đến nơi cần đến. Chưa kể các tàu trên đảo đều được các tour sử dụng nếu đi ngày thường Tàu còn trống mới có thể ghép thêm bạn. Ngày lễ và cuối tuần mình nghĩ sẽ khó có tàu nào chịu ghép .
Chọn Tour, hiện tại ở Đảo có rẩt nhiều người nhận tuor , theo mình cơ bản các tour như nhau , nên các bạn có thể book tour nào cũng được. Nhưng sau khi đi mình thấy , vui hay không quan trọng nhất là người dẫn đoàn .Nhóm mình book Tour Bình Hưng Lucky ( Hướng dẫn bao lầy ).Điều tụi mình tâm đắc nhất chuyến đi có lẻ là con người , Tour chú Lucky toàn người nhà làm từ nấu ăn đến dẫn đoàn nên mọi người rất thoải mái . Ăn uống bao no nha . ( Cái gì xin cũng được trừ tôm hùm huhu )
Nhóm Mình đi Tour nên khi đến cây xăng, có người chuẩn bị mọi thứ như xe di chuyển đến bãi Kinh, đi tàu qua Bình Hưng và Tới đảo có người bên Tour chú Lucky đón dẫn về nhà nghỉ và Let’s go …. Chương trình ăn chơi bắt đầu
Lịch trình Tour thì các bạn có thể tham khảo tại Du lịch đảo Bình Hưng – Bình Hưng Lucky vì trên đó viết sao mình đi y chang vậy luôn không có gì thay đổi. giá tùy theo số lượng bạn đi có giá viết trong tour luôn nhé ( Viết lại dài dòng lắm ). Chủ yếu tham quan các nơi xung quanh như bãi nước ngọt, Bãi trứng , ngọn hải đăng,hang sâu tình yêu , lặn ngắm san hô, Vịnh Vĩnh Hy , Hang rái ,Vườn Nho.
Bên nhóm mình đặc biệt chú trọng chuyện ăn uống vì đi để chơi và ăn mà. Bên Tour Lucky theo cảm nhận khách quan của mình thì đồ ăn Tươi, ngon và chất lượng ( hãy đi và cảm nhận mình nói không sai đâu ). mỗi người được 1 con Tôm hùm nhé . hí hí . Các bạn sẽ được ăn 1 buổi sang , 2 buổi trưa và 1 buổi tối trong 2 ngày 1 đêm.
Nhóm mình đi 5 nguười, 1.350k/ người ( Phụ thu 30k xe Bãi Kinh, 20k vào Hang rái ( nếu đi ))
Mình chỉ có số lưu ý nhỏ cho các bạn :
Vé xe cần đặt 2 chiều vì khi đi vào ngày lễ, cuối tuần tình trạng hết vé của các hãng xe uy tín chắc chắn có ( nhóm mình vừa trải qua ) và chuyện muốn về như dự định bắt buộc bạn phải đi các xe dù và nhồi nhét là chuyện đương nhiên.
. Khi đi vào dịp cuối tuần việc ĐỢI là chuyện chắc chắn ( đợi xe, đợi tàu, đợi đủ người ) . Vì ở 1 hòn đâỏ chưa phát triển du lịch, vào dịp lễ hoặc cuối tuần lượng khách tăng đột biến thì cơ sở vật chất và Phương tiện di chuyển sẽ là 1 hạn chế.Quan trọng chúng ta đợi trong tâm thế như thế nào. Đã đi chơi trên tinh thần thoải mái nên việc đợi đối với nhóm cũng không vấn đề.
. Điểm đặc biệt cần lưu ý là BÌnh Hưng là nơi tuyệt vời nếu các bạn có ý định đi 1 mình vì người dân ở đây cực kỳ thân thiện và hiếu khách ( bật mí là dẫn đoàn mình chụp hình siêu đẹp nha )
Mong các bạn mỗi người một tay giữ gìn vệ sinh cảnh quan nơi đây để lần sau có dip chúng ta quay lại vẫn sạch và đẹp như những gì hiện tại thiên nhiên ban tặng cho vùng đất này .
Đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ với các bạn. Tất cả những hình ảnh đều do mình cảm nhận và ghi lại . Nên những ai còn do dự hy vọng các bạn sẽ có thêm động lực để xách balo lên và đi. Biết đâu đó là những ngày tươi đẹp của tuổi trẻ còn không thì cũng là những ngày đáng nhớ của năm 2018.
Cuối cùng cảm ơn các bạn đã đọc , cảm ơn Chú Lucky, Chú Thành , Chú Năm , Chú cục cưng (ổng bắt tụi mình gọi vây á, dễ sợ ) Anh Thi và Các Chị nấu cho tụi mình ăn mọi ngưòi đã tạo nên 1 Tour khi về vẫn không hề hối tiếc. Hy vọng sẽ có dịp gặp lại . xem tiếp
.
Đi đâu để không phí hoài tuổi trẻ .
BÌNH HƯNG TRIP
Ngày hôm nay, mình xin mạo mụi chia sẻ ít kinh nghiệm về chuyến đi Bình Hưng của nhóm cho những ai có ý định đến Bình Hưng nhưng đang trong qúa trình suy nghĩ nha.
Nói sơ về nhóm mình gồm 5 đứa con gái và tụi mình đi vào khoảng cuối tháng 07 ( 08h tối thứ sáu lên xe và về vào 4h sáng thứ 02 ) .
Tổng chi phí thiệt hại là 1 tr800 ( không bao gồm ăn uống ngoài tuor và mua quà về nhà nhé ) ..
Tiếp theo, mình xin chia sẻ những việc mà ai cũng thắc mắc.
Nên đi vào thời gian nào.
Lúc đầu nhóm cũng băn khoăn vì hiện tại Sài Gòn đang bão không biết ra đảo thời tiết thế nào ?. Các bạn hãy thoải mái đi, vì ngoài đó nắng đẹp lắm không có mưa bão gì đâu . hầu như tất cả các tháng trong năm.
Phương tiện di chuyển .
Tụi mình ở Sài Gòn nên có rát nhiều nhà xe để các bạn có thể đi như Phương Trang, Hạnh Caphe, Trà Lan Viên, Nhóm mình chọn Hạnh caphe xuất phát từ Phạm Ngũ Lão Quận 1 đi chuyến 10h đêm. Đến cây xăng Yến sào Khánh Hòa.( Nhớ nhắc bác Tài trước, hok là đi 1 phát tới Nha Trang à nghen )
Giá: 200k / 1 vé ( 1 chiều )
Chọn Tour hay Đi tự túc.
Đây có vẻ là điều đau đầu nhất của mọi người vì đảo rất nhỏ và Tour thì có rất nhiều.
Nhóm mình chọn đi tour của Lucky.( đi về mới thấy quyết định đúng đắn )
Đảo Bình Hưng không lớn lắm không phải nói là nhỏ nhưng tại sao lại chọn đi tour. Vì đi tự túc bạn phải chuẩn bị nhiều thứ và nhiều khi lại không như ý.
Điều bất tiện nhất là trên đảo, di chuyển chủ yếu giữa các bãi bằng tàu nên khi tự túc bạn phải chủ động liên hệ với các tàu để đến nơi cần đến. Chưa kể các tàu trên đảo đều được các tour sử dụng nếu đi ngày thường Tàu còn trống mới có thể ghép thêm bạn. Ngày lễ và cuối tuần mình nghĩ sẽ khó có tàu nào chịu ghép .
Chọn Tour, hiện tại ở Đảo có rẩt nhiều người nhận tuor , theo mình cơ bản các tour như nhau , nên các bạn có thể book tour nào cũng được. Nhưng sau khi đi mình thấy , vui hay không quan trọng nhất là người dẫn đoàn .Nhóm mình book Tour Bình Hưng Lucky ( Hướng dẫn bao lầy ).Điều tụi mình tâm đắc nhất chuyến đi có lẻ là con người , Tour chú Lucky toàn người nhà làm từ nấu ăn đến dẫn đoàn nên mọi người rất thoải mái . Ăn uống bao no nha . ( Cái gì xin cũng được trừ tôm hùm huhu )
Nhóm Mình đi Tour nên khi đến cây xăng, có người chuẩn bị mọi thứ như xe di chuyển đến bãi Kinh, đi tàu qua Bình Hưng và Tới đảo có người bên Tour chú Lucky đón dẫn về nhà nghỉ và Let’s go …. Chương trình ăn chơi bắt đầu
Lịch trình Tour thì các bạn có thể tham khảo tại Du lịch đảo Bình Hưng – Bình Hưng Lucky vì trên đó viết sao mình đi y chang vậy luôn không có gì thay đổi. giá tùy theo số lượng bạn đi có giá viết trong tour luôn nhé ( Viết lại dài dòng lắm ). Chủ yếu tham quan các nơi xung quanh như bãi nước ngọt, Bãi trứng , ngọn hải đăng,hang sâu tình yêu , lặn ngắm san hô, Vịnh Vĩnh Hy , Hang rái ,Vườn Nho.
Bên nhóm mình đặc biệt chú trọng chuyện ăn uống vì đi để chơi và ăn mà. Bên Tour Lucky theo cảm nhận khách quan của mình thì đồ ăn Tươi, ngon và chất lượng ( hãy đi và cảm nhận mình nói không sai đâu ). mỗi người được 1 con Tôm hùm nhé . hí hí . Các bạn sẽ được ăn 1 buổi sang , 2 buổi trưa và 1 buổi tối trong 2 ngày 1 đêm.
Nhóm mình đi 5 nguười, 1.350k/ người ( Phụ thu 30k xe Bãi Kinh, 20k vào Hang rái ( nếu đi ))
Mình chỉ có số lưu ý nhỏ cho các bạn :
Vé xe cần đặt 2 chiều vì khi đi vào ngày lễ, cuối tuần tình trạng hết vé của các hãng xe uy tín chắc chắn có ( nhóm mình vừa trải qua ) và chuyện muốn về như dự định bắt buộc bạn phải đi các xe dù và nhồi nhét là chuyện đương nhiên.
. Khi đi vào dịp cuối tuần việc ĐỢI là chuyện chắc chắn ( đợi xe, đợi tàu, đợi đủ người ) . Vì ở 1 hòn đâỏ chưa phát triển du lịch, vào dịp lễ hoặc cuối tuần lượng khách tăng đột biến thì cơ sở vật chất và Phương tiện di chuyển sẽ là 1 hạn chế.Quan trọng chúng ta đợi trong tâm thế như thế nào. Đã đi chơi trên tinh thần thoải mái nên việc đợi đối với nhóm cũng không vấn đề.
. Điểm đặc biệt cần lưu ý là BÌnh Hưng là nơi tuyệt vời nếu các bạn có ý định đi 1 mình vì người dân ở đây cực kỳ thân thiện và hiếu khách ( bật mí là dẫn đoàn mình chụp hình siêu đẹp nha )
Mong các bạn mỗi người một tay giữ gìn vệ sinh cảnh quan nơi đây để lần sau có dip chúng ta quay lại vẫn sạch và đẹp như những gì hiện tại thiên nhiên ban tặng cho vùng đất này .
Đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ với các bạn. Tất cả những hình ảnh đều do mình cảm nhận và ghi lại . Nên những ai còn do dự hy vọng các bạn sẽ có thêm động lực để xách balo lên và đi. Biết đâu đó là những ngày tươi đẹp của tuổi trẻ còn không thì cũng là những ngày đáng nhớ của năm 2018.
Cuối cùng cảm ơn các bạn đã đọc , cảm ơn Chú Lucky, Chú Thành , Chú Năm , Chú cục cưng (ổng bắt tụi mình gọi vây á, dễ sợ ) Anh Thi và Các Chị nấu cho tụi mình ăn mọi ngưòi đã tạo nên 1 Tour khi về vẫn không hề hối tiếc. Hy vọng sẽ có dịp gặp lại . xem tiếp

Chào mọi người,
Em có kế hoạch đi Nha Trang 3 ngày 2 đêm (đã trừ thời gian di chuyển), nhưng là lần đầu nên cũng còn có một số bỡ ngỡ như sau mong anh/chị nào đi rồi thì tư vấn giúp em với em chân thành cảm ơn ạ.
1. Đảo Yến hay Bình Ba?
Do thời gian có hạn nên em phải lựa chọn giữa đảo yến với bình ba. Em chưa đi Bình Ba nhưng có đi Bình Hưng rồi nên giờ khá phân vân.
2. Có nên đi Điệp Sơn?
Em không biết liệu có nên đi điểm này không vì có nhiều ý kiến trái chiều quá, nếu anh chị nào có hình ảnh hay thông tin gần đây nhất thì cho em xin với ạ.
3. Vịnh Ninh Vân có những gì?
Em muốn khám phá vịnh ninh vân, thấy có các resort rất đẹp không biết là có được vào tham quan hay sử dụng dịch vụ nào ở đó không hay chỉ khách lưu trú mới được thôi ạ?
4. Khu vực Đại Lãnh có bãi tắm/điểm tham quan nào đi được trong cả ngày không?
Em cảm ơn mọi người ạ. xem tiếp
Mọi người cho em xin review tour Bình Hưng nào OK 2 ngày 1 đêm với, tầm 28-04 đi 29-04 về ạ
Many thanks! xem tiếp

Mình vừa có chuyến đi ninh thuận vỏn vẹn 2 ngày. Thật sự là còn hoang sơ, phong cảnh rất đẹp mà người dân lại thân thiện nhiệt tình. Mình may mắn book được Bạch Tuyết homestay vừa đẹp, vừa rẻ và chị chủ rất chu đáo, nhiệt tình. Không đủ thời gian để check sau vườn homestay là điều mình tiếc nhất (đành mượn đỡ ảnh của chị chụp)
-Ngày 1: 5g sáng mình tới NT, chị chủ homestay ra đón và đưa xe cho mình thuê luôn sau đó dẫn tụi mình về homestay. Giá phòng là 200k/ ngày (có nhà vệ sinh trong phòng)
+Nhận phòng xong chị dẫn tụi mình ra biển ngắm bình minh
+7h tụi mình đi ăn sáng và đi tháp Pkolong (đi tháp mất tầm 2-3 tiếng thôi)- sau đó có thể đi được lan quế phường chụp ảnh cũng được ạ. Do mình leo lên leo xuống mấy lần nên mất thời gian
+11h30 đi ăn cơm gà 40k/phần(cũng là chị chủ homestay dẫn đi)
+Về homestay nghỉ ngơi 2h đi KDL Tanyoli
+Trên đường đi tụi mình có ghé đồi cát Nam Cương (cùng cung đường nhưng mất thời gian, ở Tanyoli cũng có đồi cát, do tụi mình không biết nên lại mất thêm thời gian)
+4h tới Tanyoli (vé vô cổng 40k/người) nếu được mọi người nên đi sớm, có cả bầy cừu để chụp hình nữa, chỗ này đẹp lắm mà không đủ thời gian chụp do phải về sớm vì đường hơi vắng. Từ Tanyoli mọi người có thể đi Mũi Dinh (nghe mọi người bảo rất đẹp mà chưa đi kịp huhu)
+6h30 về tới homestay chuẩn bị đi ăn
+Tối tụi mình ăn lẩu bò Sáu Hít 160k/2 người ăn no nê mà rất ngon
+Sau đó chị chủ homestay dẫn mình đi cafe và ăn chả cuốn đối diện chợ phan rang 10k/cuốn
-Ngày 2
+5h dậy chuẩn bị đi Hang Rái (nên đi sớm hơn) đường leo xuống hơi cực bù lại cảnh rất đẹp
+7h30 tiếp tục đi Bình Hưng (chạy đến vòng xoay chỗ vĩnh hy quẹo trái đi thẳng hoài là đến) cung đường biển đẹp ơi là đẹp 1 bên núi 1 bên biển.
+9h tụi mình lên tàu đi qua đảo 10k/người rồi đi xe lên ngọn hải đăng do ít người nên tiền xe là 50k/2 người. Lên ngọn hải đăng là 10k/người.
+11h ăn hải sản trên bè. 925k/2 người (lúc sau mình có so giá thì hơi mắc hơn bè khác huhu)
+Tắm biển đến 2h thì về lại phan rang (biển rất đẹp, trong xanh luôn ạ) đi cano 150k/người, do mình đi đầu tuần ít người nên anh lái cano cho mình lặn ngắm san hô luôn.
+Trên đường về ghé vườn nho mua nho và chụp hình 40k/kg
+6h tụi mình được chị chủ homestay dẫn đi ăn ốc 210k/3nguoi và bánh canh chả dầm
+9h lên xe về SG (chị chủ book vé về cho tụi mình còn ra tận xe lấy vé luôn, rồi đưa tụi mình ra xe nữa, cảm động thật sự )
Vé xe 300k 2 chiều
Tiền phòng 300k/2nguoi (nhận sáng T2 trả tối T3)
Tiền thuê xe 220k/2nguoi +80k xăng do mình đi toàn điểm xa (thuê ở homestay luôn)
Tiền vé tham quan khoảng 150k/người
Tiền ăn uống khoảng 1tr2 (tuỳ vào mỗi người)
Tổng chi phí cho chuyến đi của mình dao động khoảng 2tr trở lại thôi ạ. Rất đáng để đi đó mọi người ơi xem tiếp

Mọi người ơi ai dãnđi Bình Hưng về review cho em ít kibh nghiệm với ạ.Cuối tuần này em đi 2 người.Mnguoi cho em hỏi là mình nên đi tour hay tự túc tốt hơn ạ vì trước giờ em đi hầu như là tự túc nên lần này cũg muốn vậy nhưg chưa biết gì về BH. Nhà nghỉ hay ks trên đảo và ptien đi lại và giá cả quán ăn ra sao ạ. Cảm ơn mọi người nhiều xem tiếp
Chào cả nhà, cuối tuần này nhóm mình đi Bình Hưng - Vĩnh Hy . Các bác đã đi rồi cho mình xin chút kinh nghiệm về nơi ăn, chỗ ở, và nên đi những địa điểm nào với ạ
Cảm ơn các bác nhìu! xem tiếp
Những địa danh làm nên lịch sử đảo Bình Hưng

Đảo Bình Hưng là một đảo nhỏ khoảng 2km2 nằm song song với vườn quốc gia núi chúa, gồm 1 đảo lớn và 2 đảo nhỏ. Thiên nhiên đã ban tặng cho Bình Hưng vẻ đẹp hoang sơ, bình dị cùng với thời tiết ôn hòa biến nơi này thành điểm dừng chân của du khách trong suốt thời gian qua. Đảo Bình Hưng đã trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm với lịch sử hình thành suốt hơn 200 năm qua, đảo Bình Hưng đã chuyển mình sang một giai đoạn mới hội nhập hóa nhưng vẫn mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống.
Cùng điểm qua những địa danh đã làm nên lịch sử đảo Bình Hưng như ngày hôm nay nhé:
1.Lăng Ông Nam Hải
Ngư dân trên biển thường cho rằng cá ông là thần hộ mệnh của mình trong những chuyến vượt biển ngoài khơi xa, nên tập tục thờ cúng cá ông đã trở thành thông lệ của người dân nơi đây nhằm giúp họ may mắn khi đánh bắt ngoài biển. Lăng ông Nam Hải nằm ở trung tâm của đảo, nơi thờ cúng cá ông rất linh thiêng. Người dân tụ tập ở đây tổ chức lễ hội mỗi hai năm một lần để mong cá ông phù hộ cho người dân đi biển được an toàn. Đặc biệt lăng ông Nam Hải còn được sắc ấn phong của vua Khải Định.
2.Ngọn hải đăng Hòn Chút
Ngọn Hải Đăng Hòn Chút là một trong những ngọn hải đăng lớn ở Việt Nam với tầm nhìn bao quát được rất xa, đứng trên đây bạn có thể ngắm nhìn được toàn bộ khu vực biển xung quanh đảo. Ngọn hải đăng này có lịch sử khá lâu đời và được thực dân Pháp xây dựng, sau này được ngư dân quanh vùng dùng làm nơi để chiếu sáng, dẫn đường cho các tàu thuyền qua lại khu vực quanh biển. Đây cũng đồng thời là điểm tham quan nổi tiếng được nhiều khách du lịch đến check-in vì view cực đẹp. Nhiều du khách đến đây còn khoe rằng đây là ngọn hải đăng có view đẹp nhất mà họ từng đi.
3.Chùa Long Hưng
Chùa Long Hưng là một kiến trúc văn hóa tâm linh được người dân xây dựng nhằm phục vụ đời sống văn hóa của các phật tử. Chùa Long Hưng gồm có 3 tầng chính: tầng đầu tiên đặt ở dưới chân núi có tượng phật quan âm vô cùng linh ứng, tầng thứ hai nằm ở lưng chừng núi chính là chánh điện của chùa nơi thờ cúng các vị thần, tầng cuối cùng là tầng cao nhất của chùa có view nhìn ra toàn cảnh biển. Chùa được xây dựng ở độ cao 100m so với mặt biển, kiến trúc được chạm khắc tinh xảo và hơi nhuốm màu cổ kính do vết tích của dòng thời gian.
4.Thánh Thất Bình Hưng
Thánh Thất Bình Hưng là nơi linh thiêng nơi thờ mẹ Nam Hải giúp phù hộ người dân đi biển được bình an. Thánh thất tuy chỉ là một cái am nhỏ nhưng vốn là một nơi linh thiêng nên được cư dân thờ phụng hương khói mỗi ngày.
Để tìm hiểu nhiều hơn về các địa danh nổi tiếng ở đảo Bình Hưng cũng như khám phá các bãi tắm trong khu vực thì người dân cư trên đảo luôn tổ chức các hoạt động dẫn khách tham quan đảo. Người dân ở đây khá nồng hậu và dễ thương, mình đi với sự hướng dẫn của một người dân trên đảo là anh Bạch, nếu các bạn muốn đến đây tham quan thì có thể liên hệ để được tiếp đón tốt nhất. xem tiếp